🌺 Chọn sống vui vẻ mỗi ngày, vì buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Đầm sen xanh ngát hương đưa,
Lá nghiêng soi bóng sớm trưa yên lành.
Trời cao mây trắng nhẹ tan,
Chim bay chấp chới giữa ngàn gió xuân.
Gió ru nhẹ khóm trúc ngần,
Bờ ao cá lượn lăn tăn vui đùa.
Mái nhà lợp rạ đơn sơ,
Khói lam bảng lảng hương đưa cuối chiều.
Dưới tán tre rợp bóng chiều,
Gió đưa hương lúa dịu điều quê hương.
Con đường đất nhỏ ven nương,
Dắt ai trở lại đoạn trường đã qua.
Tiếng chim ríu rít vườn xa,
Bình yên len lỏi như là giấc mơ.
Con sông lờ lững vấn vương,
Bèo trôi lặng lẽ theo đường thời gian.
Khói lam bảng lảng bên thềm,
Một miền yên ả êm đềm tuổi thơ.
Gió đưa tiếng mẹ ầu ơ,
Trăng treo lơ lững giấc mơ thuở nào.
Tiếng ai vọng hát liêu xiêu,
Hòa trong nắng nhẹ, trải đều thôn quê.
Một miền yên ả say mê,
Cho ta tìm lại những gì đã xa.
Trẻ thơ nô nức rộn ràng,
Bà ngồi kể chuyện nhẹ nhàng gió đưa.
Một vùng yên ả như mơ,
Là nơi ta nhớ, là bờ an nhiên.
...
HPS
(19/10/24)