Tên kênh: Tỉnh thức Nhẹ an
---------------------------------------
Chào mừng đến với Tỉnh thức Nhẹ an - nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện, kiến thức và phương pháp thực hành về tâm linh và chữa lành. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các video hướng dẫn thiền, phát triển bản thân, và chia sẻ những trải nghiệm tâm linh đầy ý nghĩa.
--------------------------------------
Lịch phát sóng: Mỗi tuần, chúng tôi sẽ đăng tải 5 video mới vào các ngày trong tuần.
Liên kết đến các nền tảng khác: Để tham gia cộng đồng của chúng tôi và cập nhật thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm trang YOUTUBE của chúng tôi: youtube.com/channel/UCpW0aQcbs-6lo2jDYTluZPQ
----------------------------------------
Thông tin liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý, vui lòng liên hệ qua email: tanxhh30@gmail.com
Mục tiêu của kênh: Chúng tôi mong muốn mang lại sự bình an và niềm vui cho mọi người thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tâm linh và phương pháp chữa lành.
Tỉnh thức Nhẹ an
Phật Tổ ngồi yên giữa đất trời,
Lưng thẳng như non, tâm chẳng rời.
Mắt khép lặng nhìn muôn pháp khởi,
Hơi thở vào ra, gió mây trôi.
Sen nở dưới chân hương giải thoát,
Nắng rơi trên áo sắc thảnh thơi.
Một niệm lắng sâu tan khổ não,
Ngàn đời tĩnh tại ánh chân ngôi.
4 weeks ago | [YT] | 37
View 0 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
🌿Giữa Đời, Tâm Vẫn Sen Nở
Giữa dòng đời chảy như sông,
Người dừng lại, thấy trong lòng an yên.
Một niệm sáng giữa muôn phiền,
Là hoa sen nở giữa miền bụi bay.
Ánh dương chiếu xuống vai gầy,
Từ bi chan chứa, mê say cõi lòng.
Nghe hơi thở chạm hư không,
Nghe tâm tĩnh lặng như dòng trăng trôi.
Không cầu danh, chẳng đợi lời,
Chỉ soi nhân quả để đời nhẹ tênh.
Một cành sen nở trong tim,
Là Phật hiển hiện giữa niềm vô biên.
🌿“The Lotus Within”
Amid the river of fleeting days,
One stops and finds the heart at ease.
A single thought of mindful peace,
Blooms like a lotus through the haze.
Sunlight rests upon the frame,
Compassion flows, a gentle flame.
In every breath, the void’s embrace,
The tranquil moon drifts into grace.
No fame to chase, no words to cling,
Just cause and fruit — a lighter wing.
A lotus blooms within the soul,
The Buddha lives — serene and whole.
3 months ago | [YT] | 51
View 7 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
Chào quý đạo hữu gần xa.
Khi bão số 3 đang kéo đến, cuốn theo những cơn gió giận dữ và mưa bão cuồng loạn, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn đèn của lòng từ bi và sẻ chia. Giữa những biến động của thiên nhiên, ánh sáng của đạo Phật như một dòng suối mát lành – nhắc nhở ta về sự vô thường, về lòng thương yêu không điều kiện, và về bổn phận của con người với nhau trong hoạn nạn. Xin hãy mở rộng trái tim, dang tay giúp đỡ những ai đang khó khăn, nâng đỡ nhau bằng tình người và sự an lạc từ nội tâm. Mỗi hành động nhỏ của thiện lành hôm nay – một bữa cơm sẻ chia, một lời hỏi han ấm áp, một lời cầu nguyện an lành – sẽ là những đóa sen thơm giữa bão giông, giúp cuộc đời nhẹ nhàng và sáng lên trong tinh thần từ bi – hỷ – xả.
A Di Đà Phật
5 months ago | [YT] | 2
View 2 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
🌸 Quan Âm Từ Mẫu 🌸
Giữa lòng biển khổ trần ai,
Quan Âm hiện bóng hình đài sen hoa.
Tay cầm tịnh thủy chan hòa,
Tay cầm dương liễu xoa xoa nỗi sầu.
Ngàn thu ánh mắt nhiệm mầu,
Nghe trần thế gọi, Ngài mau hiện về.
Một câu danh hiệu thầm thê,
Nguyện lòng trì niệm, não nề hóa an.
Mây bay phủ ánh đạo vàng,
Hương trầm quyện khói, nhẹ nhàng trần gian.
Lời kinh ngân vọng không gian,
Bồ Tát lặng lẽ trao ban yên bình.
Sen hồng nở giữa tâm linh,
Nước cam lộ rót mát lành lòng đau.
Từ bi trải khắp địa cầu,
Quan Âm cứu khổ, nhiệm mầu độ sinh.
6 months ago | [YT] | 109
View 24 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
Bóng Từ Bi
Trăng treo đỉnh núi không lời,
Chân ai bước nhẹ qua đời lặng thinh.
Sen nở giữa cõi vô minh,
Tỏa hương giác ngộ, lung linh giữa lòng.
Gió thiền lay động phiêu bồng,
Tâm không trụ chấp, sạch trong vơi đầy.
Một lời từ ái trao tay,
Mở ra cánh cửa luân hồi lặng im.
Đừng tìm Phật ở xa xăm,
Phật trong mỗi bước âm thầm ta đi.
Đừng cầu cõi tịnh diệu kỳ,
Tâm an, cảnh tịnh—bồ đề hiện ra.
7 months ago | [YT] | 82
View 6 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
MẸ QUAN ÂM
Giữa mây vàng, Mẹ ngự tòa sen,
Áo trắng bay trong gió êm đềm.
Mắt hiền soi khắp trần gian khổ,
Tay rưới cam lộ, nhẹ dịu êm.
Hào quang sáng giữa trời vô tận,
Từ tâm lan khắp nẻo nhân sinh.
Ai gọi Mẹ, dù trong tăm tối,
Liền nghe lòng sáng rạng ân tình.
Không lời nói, Mẹ truyền chân lý,
Không hình dong, Mẹ hiện khắp nơi.
Chúng sinh nương bóng từ bi ấy,
Lặng lẽ quay về cõi thảnh thơi.
Bản dịch tiếng Hán
觀音母
金雲之上母蓮臺,
白衣輕舞淨風開。
慈目照看塵中苦,
甘露輕垂潤世懷。
光明普照無邊界,
悲願流傳萬類哀。
誰喚母名陰暗裡,
心開頓見法華台。
無語而傳真理義,
無形而現萬方來。
眾生依止慈光照,
靜步還歸淨土隈。
8 months ago | [YT] | 76
View 16 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
Tâm Tĩnh Lặng
Giữa đời sóng gió mịt mùng,
Tâm như sen nở, tịnh trung vô thường.
Nắng mưa vốn chẳng vấn vương,
Chỉ lòng chấp ngã mà vương nỗi sầu.
Buông đi một chút lo âu,
Gió xuân khe khẽ nhiệm màu hiển bày.
Nhìn hoa rụng, lá bay bay,
Thấy trong sinh diệt, vòng tay an lành.
Chẳng cần cầu kiếm xa xôi,
Tự tâm thanh tịnh, rạng ngời pháp thân.
Dẫu đời vạn biến xoay vần,
Nguyện theo chánh đạo, lòng gần từ bi.
9 months ago | [YT] | 8
View 0 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
Ánh Từ Bi
Ngàn năm tỏa sáng Phật từ bi,
Dẫn lối nhân gian thoát sầu bi.
Hào quang rực rỡ trong đêm tối,
Dòng suối giác ngộ chảy trường kỳ.
Dưới gốc bồ đề Phật ngồi thiền,
Thanh tịnh tâm hồn, trí rộng miền.
Từ ái lan xa, đời thanh thản,
Thức tỉnh chúng sinh giữa đảo điên.
Hoa sen thơm ngát khắp muôn nơi,
Tinh khiết như lòng Phật sáng ngời.
Dù bùn lầy đọng không hề nhiễm,
Làm gương chánh đạo mãi không vơi.
Cúi đầu con nguyện trước Như Lai,
Tâm thành hướng thiện chẳng phôi phai.
Nguyện ánh từ quang luôn che chở,
Đời đời an lạc, mãi miệt mài.
1 year ago | [YT] | 41
View 6 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
Đóa sen con hái từ sớm mai,
Dâng lên Quan Âm, ngát hương dài.
Mẹ hiền soi sáng đời tăm tối,
Độ lượng từ bi mãi chẳng phai.
Tay cầm nhành liễu nhỏ dịu dàng,
Giọt nước cam lồ rải muôn ngàn.
Xoa dịu đau thương đời thế tục,
Dắt con vượt thoát kiếp lầm than.
Hoa nhỏ gói trọn lòng kính yêu,
Nguyện theo bước Mẹ, chí chẳng xiêu.
Quan Âm rạng rỡ như trăng sáng,
Chở che con mãi, đến hồi siêu.
1 year ago | [YT] | 11
View 4 replies
Tỉnh thức Nhẹ an
A DI Đà Phật
1 year ago | [YT] | 13
View 5 replies
Load more