Lạc bước giữa cơn mê dài... một mình tôi trong bóng đêm Ngọn gió cô đơn lạnh lùng, lùa vào ôm con tim héo khô Lặng đứng im trong trời thương nhớ Và thức giấc trong niềm hối tiếc Ngồi đây, ngồi trong bóng đêm... một mình tôi * Còn đó đam mê một đời, tình vụt xa như khói mây Còn đó giấc mơ hoang tàn, tình chỉ như cơn giông bão Có nghe trong đáy tim Kỷ niệm lặng im thổn thức Như vết thương đau, người yêu hỡi * Tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng Là những vết thương chưa nguôi Nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ Còn sống mãi trong giấc mơ... Và câu kinh cho tình yêu Còn vọng mãi ngàn đời...
Và câu kinh cho tình yêu Còn vang trong đêm tối...
N.H.H.D
19h 🥀 22.04.2021
>> https://youtu.be/_k9gcqHmDjU
4 years ago | [YT] | 6
View 0 replies
N.H.H.D
🎶 > https://youtu.be/h7VAyWEU5XI
Lạc bước giữa cơn mê dài... một mình tôi trong bóng đêm
Ngọn gió cô đơn lạnh lùng, lùa vào ôm con tim héo khô
Lặng đứng im trong trời thương nhớ
Và thức giấc trong niềm hối tiếc
Ngồi đây, ngồi trong bóng đêm... một mình tôi
*
Còn đó đam mê một đời, tình vụt xa như khói mây
Còn đó giấc mơ hoang tàn, tình chỉ như cơn giông bão
Có nghe trong đáy tim
Kỷ niệm lặng im thổn thức
Như vết thương đau, người yêu hỡi
*
Tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng
Là những vết thương chưa nguôi
Nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ
Còn sống mãi trong giấc mơ...
Và câu kinh cho tình yêu
Còn vọng mãi ngàn đời...
Và câu kinh cho tình yêu
Còn vang trong đêm tối...
5 years ago | [YT] | 4
View 0 replies