Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Đưa tay bắt ánh mặt trời .
Trãi lòng khơi ấm khắp nơi nơi .


Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Những bài thơ đi cùng năm tháng . Đăng lại để lưu vào ký ức ..
***

Chiếc điện thoại reo chuông .. vài câu chuyện phiếm .. Một chút với xa xưa .. con đường làng .. Gió , Cát với nắng trưa .. ký ức lại quay về hiện hữu trong tôi ..
*****

DẤU IN TRÒN .. KỶ NIỆM

Nghiêng đồi cát .. ôm trọn tình bé nhỏ .
Lối mòn cong .. theo vạt áo em bay .
Bóng thùy dương .. xanh suối tóc em đầy .
Ngày đủ bước .. đếm mùa em thương tuổi .
...
Áng mây cao .. loay hoay tìm rượt đuổi .
Miền quê nghèo .. cái nắng cũng hanh hao .
Chỉ một điều .. câu hát rất ngọt ngào .
Mặn mà ấy .. thêm nhớ nhiều da sạm .
...
Theo năm tháng .. bóng nghiêng chiều khẽ chạm .
Đường mòn kia .. vẫn cong dáng em xưa .
Bỏ mặc ngày .. với muôn thuở nắng mưa .
Hàng dương cũ .. đổ thân già cằn cỗi .
...
Đám ruộng dưa .. trộm đôi lần .. nên tội .
Hằn vệt sâu trong ký ức trái tim .
Hái trăng vàng .. hò hẹn cũ lục tìm .
Em giờ đã .. chức danh là nội ( ngoại ) .
...
Vành nón lá và áo tơi huyền thoại .
Vẫn nguyên lời câu hát lý lơi xưa .
Chuyện tình buồn .. theo gió cuốn mây đưa .
Bàn chân nhỏ .. khắc tên .. người thầm đợi .
...
Làng quê cát .. với muôn lần thay đổi .
Vẫn lạ lùng .. câu nhớ dáng xa xưa .
Cái thuở nghèo .. mặc kệ với gió mưa .
Đồi cát đổ .. tay anh lần hư hỏng .
...
Mùa trở lại .. nụ hôn nào mơ mộng .
Màu mực xưa .. lưu bút vẫn in ghi .
Chỉ còn ta .. trôi mất buổi xuân thì .
Và câu hát .. duyên em ngày xưa vọng .
...
Giữa trưa nắng .. bàn chân đời rát bỏng .
Một rừng thông , đồi cát dốc , lưng cong .
Dáng mộng tình .. một thuở .. mãi in lòng .
Miền quê cũ dấu in .. tròn .. kỷ niệm .
...
Saigon , 18/09/2022
Pbh_7621 .

2 weeks ago | [YT] | 14

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Ông Hải bệnh rồi nên không thể livetream trò chuyện cùng các cháu được . Hẹn các cháu khi ông HẢI khoẻ lại nhé.
Yêu cả nhà💝🌹🥳😘🤩😍🥰🌹🌹💝🌹💝🌹

1 month ago | [YT] | 24

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Nay Ông Hải bận việc nên sẽ không live tream nhé . Cả nhà vui vẻ nhé

1 month ago | [YT] | 18

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Một hôm ghé facebook của người anh .. vô tình đọc bài thơ anh viết và thế là .. thơ tôi tuôn rơi .. vẽ màu huyền diệu ..
*******

BIỂN LÀ ANH - RẤT THẬT..!

*****

Biển là thế .. muôn đời vẫn thế .
Điệp trùng xanh muôn sóng đuổi xô nhau .
Lúc dỗi hờn gào thét .. rã nhàu .
Rồi thầm lặng cánh môi tràn dấu cát .
....
Biển là thế .. như lòng anh khao khát .
Xanh một màu mơ yêu đến Cuối trời .
Biển là anh chát mặn mõi trùng khơi .
Và cũng lúc bạc đầu .. mây nghiêng ngã .
....
Biển là thế .. lúc em về .. rất lạ .
Mát ngọt lời êm ái vỗ về ru .
Đong ánh dương khơi tỉnh giấc xa mù .
Rồi ngã tím sắc hoàng hôn .. lấp lánh .
....
Biển là thế .. với muôn lần kiêu hãnh .
Đầy lòng nhân (nhân ái) chan chứa những cá tôm .
Và vạn lần ghì chặt cánh tay ôm .
Để mãi nhớ thuyền buồm em bé nhỏ .
....
Biển là thế .. tình anh về ghé trọ .
Để mơ em hoa biển trải miên thơ .
Mộng lời thành duyên hẹn với sao mơ .
Và khúc hát .. Biển tình muôn chan chứa .
....
Biển là thế .. xin em đừng lần lựa .
Ngã một lần trên vạm vỡ ru êm .
Ngọt câu tình cho biển biếc xanh thêm .
Vòng tay nối cánh môi nồng ngây ngất .
....
Biển là thế .. với anh lời rất thật .
Vẽ mơ em .. xanh vợi ngọn sóng xa .
Để bình minh lấp lánh .. vợi lời ca .
Bờ môi cát .. khắc tên .. TÌNH .. rất lạ .
...
Biển là thế .. biển là anh .. rất lạ .
Biển hoài mơ và biển rất nên thơ .
Biển là anh .. mộng mị nối mong chờ ..
Biển là thế .. biển là anh ... tất cả .
...***...

Tamky, 08/06/2021
Pbh_7621

2 months ago | [YT] | 22

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Những con đường nhựa như chảy ra sóng sánh .. đi tìm chỗ trốn nóng . Ly cafe nồng vị , ngồi nhìn nắng và giấc mơ giữa trưa Hè oi bức ..

******

GIẤC MƠ TRƯA - EM VỀ ..
*****
(Viết cho một kỷ niệm ..)

...
Em về giữa nắng chói chang .. trưa .
Cong lối đường quê , tre ngã vừa .
Tiếng ve rỉ rả như hôm ấy .
Chỉ cát lặng im dấu chấm .. vừa .
...
Em về giữa nắng chói chang .. trưa .
Nheo mắt , bàn tay che đủ vừa .
Đường xưa gió hát như đâu đấy .
Bạc thếch màu vôi , mái ngói xưa .
...
Em về giữa nắng chói chang .. trưa .
Ngàn kỷ niệm in , đếm đủ thừa .
Chàng trai ngày cũ .. như đâu đấy .
Bạc tóc , thời gian .. già đủ vừa .
...
Em về giữa nắng chói chang .. trưa .
Tim vẫn đập nhanh , thẹn đủ vừa .
" Anh ơi ..(!)" .. có phải .. duyên ngày ấy (?) .
Thơ vẫn tràn câu .. " Em biết chưa .. (!)" ? .
...
Câu tình xuyên ngã giấc mơ .. trưa .
Bàn tay run rẫy .. ấm đủ vừa .
Tóc thêm chút rối .. ô hay .. gió .
Vạt áo nào xiên .. cúc áo thưa .
...
Hương nắng cong vừa trên lối xưa .
Một chút màu thơ .. đủ .. quá thừa .
Nhà xưa , sân vắng .. riêng ai ấy .
Mơ mãi , mùi hương .. duyên xế trưa ..
...
Em về , còn lại nắng ban trưa .
Khát cháy , tình ơi .. lời đủ vừa .
Vần thơ vuốt nét .. in trang vở .
" Em và mơ " .. nắng chói chan trưa .. (!)

*****
TamKỳ , 31/05/2021
Pbh_7621

2 months ago | [YT] | 20

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Những kỷ niệm khó quên
(6 năm rồi .. và cơn mưa ấy ..)
******

Vài dòng viết vội với cơn mưa bất chợt lúc chập choạng tối 27/05/2020 .. mắc kẹt giữa nổi nhớ và đêm ...
***

MƯA VÀ NỔI NHỚ !

***

Mưa .. ào ạt như mắt người xa nhớ .
Mưa tuôn dòng như suối lệ trông chờ .
Mưa cho lòng hoang lạnh giữa chơ vơ .
Mưa như khúc hát buồn .. thương .. ai nhớ .
...

Chầm chậm thôi .. từng giọt rơi tim vỡ .
Đường chợt xa khi lòng hỏi vu vơ .
Có bao giờ trôi mất hẹn xa mờ .
Để nổi nhớ lên ngôi .. nhìn mưa vỡ .
...

Đêm lợi dụng bóng mù mây , hớn hở .
Kéo dài thêm .. những mắc nhện giăng tơ .
Mưa vọng thanh .. nối tiếp nhịp mong chờ .
Buồn len lõi xuôi theo dòng dang dỡ .
...

Mưa tạnh nhé .. kẻo thêm lần mắc nợ .
Vì đường xa .. ta kg thể trao mơ .
Này người thương đừng khóc .. kẻo lem mờ .
Đêm và những sợi mưa .. làm cách trở .
...

Rồi một ngày , mưa không còn nữa .
Nắng sẽ lên , nồng ấm áo em xưa .
Và môi hoa lại hé những nụ vừa .
Cho thôi nhớ .. vì hương nồng ai ấy ..
...

Saigon, 27/5/2020
Pbh_7621

2 months ago | [YT] | 15

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Những kỷ niệm khó quên
(6 năm rồi .. và cơn mưa ấy ..)
******

Vài dòng viết vội với cơn mưa bất chợt lúc chập choạng tối 27/05/2020 .. mắc kẹt giữa nổi nhớ và đêm ...
***

MƯA VÀ NỔI NHỚ !

***

Mưa .. ào ạt như mắt người xa nhớ .
Mưa tuôn dòng như suối lệ trông chờ .
Mưa cho lòng hoang lạnh giữa chơ vơ .
Mưa như khúc hát buồn .. thương .. ai nhớ .
...

Chầm chậm thôi .. từng giọt rơi tim vỡ .
Đường chợt xa khi lòng hỏi vu vơ .
Có bao giờ trôi mất hẹn xa mờ .
Để nổi nhớ lên ngôi .. nhìn mưa vỡ .
...

Đêm lợi dụng bóng mù mây , hớn hở .
Kéo dài thêm .. những mắc nhện giăng tơ .
Mưa vọng thanh .. nối tiếp nhịp mong chờ .
Buồn len lõi xuôi theo dòng dang dỡ .
...

Mưa tạnh nhé .. kẻo thêm lần mắc nợ .
Vì đường xa .. ta kg thể trao mơ .
Này người thương đừng khóc .. kẻo lem mờ .
Đêm và những sợi mưa .. làm cách trở .
...

Rồi một ngày , mưa không còn nữa .
Nắng sẽ lên , nồng ấm áo em xưa .
Và môi hoa lại hé những nụ vừa .
Cho thôi nhớ .. vì hương nồng ai ấy ..
...

Saigon, 27/5/2020
Pbh_7621

2 months ago | [YT] | 17

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Cafe sáng ..
Mong manh mơ hồ nghĩ .
Viết nên lời ..
thành thơ
*****

** - TÌNH .. LÀ GÌ - **

Tình là sóng . .
Cuốn ta vào lòng biển .
Những ngút ngàn xanh ngát chẳng bến bờ .
Tình là nắng . .
Chiếu soi ngày hiển hiện .
Để tình yêu không lạc lối .. ta mơ .
Tình là gió . .
Muốn hôn hoài hôn mãi .
Mơn mát đưa ta mộng cõi hồn say .
Tình là mây . .
Chút mưa lời dỗi hận .
Để rồi tan trong dòng nước thời gian .
Tình là trăng . .
Mơ mãi chuyện cuội hằng .
Để đêm nhớ , với muôn màu huyền diệu .
Nào nụ hôn , nào ân ái , lãng phiêu .
Nào bàn tay ấm áp điểm vuông tròn .
Nào môi mắt thắp sao trời mơ ước .
Tình là thước . .
Chẳng đo lường , đếm được .
Hiểu là duyên , nhưng chẳng thể giải bày .
Nối vào nhau như sợi chỉ buột tay .
Mộng và mơ tiếp nối sóng loay hoay .
Thành khao khát cháy tim hồng .. rực lửa .
Lời không nói nhưng âm thầm chia nữa .
Dành cho nhau ..
Yêu hạnh phúc đắm say .
Và lắm khi trách hận đắm đoạ đày .
Tình giết chết tim ta ..
Nào sai đúng (?).
...
TÌNH .. BAY BỖNG ..
Hoá tiên rồng với phụng .
TÌNH .. VỤN TAN . .
Ma quỷ giữa trần gian .
Tình .. là gì (!)? . .
Ngút tận những nghĩ suy ..
Lặng thầm giữa hai người ..
YÊU .. MUÔN SẮC .
Tình là tranh ..
Vẽ muôn trùng huyễn hoặc .
Và lòng mơ Cây HẠNH PHÚC nên thơ .
...
Saigon , 22/05/2025
Pbh_7621

2 months ago | [YT] | 18

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

Rảnh rỗi ngồi đợi chờ những cuốc xe và .. Tập viết ..

(II)

SAIGON và NHỮNG CHUYẾN XE ..

...(tiếptheo)

Phố vẫn rộn ràng , tấp nập người qua , Sài gòn nắng mưa bất chợt ..
Chuông reo , báo tin nhận cuốc .. lại là Go-food .. 3 ly trà sữa .. giao tại nhà trong hẽm cách tiệm MayCha chưa đầy một ki-lô-mét .. lại chen nhau báo đơn hàng tại cửa tiệm trà .. lại sắp hàng chờ đợi ..
Anh ơi , Chú ơi .. hàng của Chú .. mã COD .. hihi lại cười vì được ra đơn trước ..
Bấm bấm .. đề xe .. xem bản đồ tìm hẽm ..
A đây rồi .. 123 xẹt xẹt xẹt .. kakaka .. cái bản đồ Go-Map quái quỷ lại báo sai làm tìm hoài không thấy ..
Saigon , những hẽm nhỏ và những con đường mới mở GoMap kg cập nhật được .. những số nhà thay đổi sau khi GoMap đã cập nhật cũng kg thể hiện được trên bản đồ ..
Ôi giồi ôi .. Lại nhìn nhìn bấm bấm .. "Gojek xin chào , mời bé nhận hàng" .. lại rơi vào im lặng .. lại nhắn tiếp .. "..nhận hàng cô bé ơi " .. chống tay lên xe chờ đợi .. ơ hay .. sao thế nhỉ ..???
Lại nhìn vào điện thoại .. bấm gọi .. ( bạn muốn gọi kiểu nào .. ??? ) .. gọi trực tiếp bằng số điện thoại hay gọi qua app công nghệ với mạng internet .. tất nhiên là internet rồi .. bởi lẽ gọi app không tốn tiền .. và vì (giá cuớc) ... kakaka ..
Cái app lại báo có chuông reng reng .. nhưng không ai nghe máy .. kết thúc cuộc gọi lại bấm .. vẫn chuông reo và kết thúc mà không ai nghe .
App internet là thế .. bởi đâu phải điện thoại nào cũng kết nối internet ..
Bỗng dòng tin nhắn xuất hiện . " Con đang xuống . Chú đợi con chút .. " .. kakaka thì ra chờ đợi hàng ship đến lâu quá con thiếp đi không hay .. con xin lỗi chú ..
Hì hì .. không có gì .. đợi chờ cũng quen rồi con gái à .. hihi ..
Đây , hàng của con đây ..
Con cảm ơn Chú .. lại cười.. hihi Chú cảm ơn con .
Lại đề xe quay đầu ra hẽm .. tiếp tục cuộc hành trình .. tìm chỗ chờ đơn ...
Saigon, vẫn rộn người qua .. nắng hầm hập và không có gió ..
.. Lại một người , lại một người nữa .. cái gốc cây bỗng xanh thêm bởi những chiếc áo .
Thế nào hả anh ? Sáng giờ được nhiêu ?? Mấy cuốc ???
Ế ! Ế quá mấy chú ơi .. toàn Food không thôi ..
Trời nóng thế này .. taxi có máy lạnh .. kakaka ..
Saigon bi giờ lạ lắm .. nghèo giàu khó phân .. tốt xấu đủ loại ..
Hihi đúng rồi Chú . Bên nầy cũng vậy .. sáng giờ chỉ được mấy cuốc .. thằng bé kế bên chen vào .. nhiều hãng quá .. ngày xưa công nghệ chỉ có Grab .. bi giờ Be , Ahamove ,Gojek .. đủ hết ..
Chú em kế bên nãy giờ lặng im nhắn tin cho ai chẳng rõ .. cũng chen vào .. nghe nói nay có thêm hãng gì đó nữa ..cũng áo xanh .. kakaka .. lại ế nữa cho mà coi ..
Honda ế là cái chắc .. ngày xưa con chạy ngày năm bảy trăm .. nay cố lắm cũng chỉ bốn năm trăm á .
Chủ yếu đi ngoài và khách bo ..
Ủa chứ chạy kiểu vì giỏi thế .. ???
Dạ con canh giờ chú ơi .. quen rồi .. mấy đơn Food con bỏ hết .. chỉ chạy mấy đơn lớn thôi ..
... Chuông lại reo , có đơn .. mọi người chờ nhé ..
...
Saigon chiều , 15/04/2023
Pbh_7621

4 months ago | [YT] | 24

Tạp Hoá Ông Hải Vlog

TẬP VIẾT ..
***

Rảnh rỗi ngồi đợi chờ những cuốc xe .. Tập viết ..

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG và NHỮNG CHUYẾN ĐI ..
...
Sài gòn những ngày chuyển hạ , nắng rát và hầm hập . Đâu đó bên đường , dưới mái hiên nhà của những cửa hiệu tạm đóng cửa , dưới những tán cây bên đuờng phủ một màu xanh .. không phải màu của lá cây mà là của màu xanh những chiếc áo của các shipper , của các bike xe ôm công nghệ thời 4 chấm .. đủ các sắc màu ..
Thi thoảng chuông reng nghe vui tai ..của người này anh nọ .. báo tin nhận chuyến ..
Từ xa lạ trở thành đồng nghiệp .. họ hoà vào nhau bằng âm ngữ thân quen của những câu chuyện thường ngày .. kẻ giàu người nghèo .. quán này quán nọ .. lời trần tình của bát cơm bình dị nơi vỉa hè hẽm phố .. lâu lâu lại bật lên những trận cười hô hố .. của những điều không tưởng hài hước của các chuyến đi của những vị khách này khách nọ ..
Sự đăm chiêu trầm lặng lại tiếp nối sau những giọng cười .. cả tiếng rồi mà đơn chưa nổ .. họ lại cắm đầu vào chiếc điện thoại .. chờ chuông reo , hoặc những clip tiktok hay youtube họ thích ..
Trời dần trưa nắng mà không gió .. vài gương mặt cau có lại đề xe đi tìm điểm khác .. rời lối phố này họ lại dồn về phố khác .. cứ thế màu xanh lại phủ khắp các phố thị sài thành ..
Về đâu .. ???
Có đi không .. ,???
Những chuyến xe .. những mảnh đời vá víu đủ màu xanh vàng tím đỏ .. kỹ sư , nhà giáo và .. cứ thế họ hoà vào nhau bằng một ngữ thân quen GRAB .. dù họ mặc trên người đủ sắc màu loại áo của nhiều thương hiệu khác nhau .. rong ruổi mọi ngã đường xa gần ..
Saigon , những ồn ào náo nhiệt xô bồ ..
*** Chuông reo .. mọi người chờ xem phần tiếp theo nhé .
...
(Còn tiếp)
Saigon, 13/4/2023
Pbh_7621

4 months ago | [YT] | 24